Níu Bóng Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

NÍU BÓNG THỜI GIAN
Trong bóng râm âm thầm tôi trông đợi
Nhìn dáng em qua cửa lớp hồn nhiên
Nụ cười ấy níu thời gian mòn mỏi
Má ửng hồng đánh đu chốn thần tiên

Ôm cặp sách nuôi tháng ngày mộng đẹp
Bài toán cuộc đời ẩn số khó tìm
Lưu bút thơ tình muôn chiều ghi chép
Những con đường chiếc lá rớt lặng im

Khung cửa sổ mở ra đời chật hẹp
Tiếng học bài khe khẽ nhẹ nhàng trôi
Màu nắng mới sớm mai hôn hoa đẹp
Ta thấy em triệu cảm xúc bồi hồi

Góc hành lang ngọn gió reo tình tự
Tuổi thơ ngây cánh én dệt mộng mơ
Chạm mặt lần đầu em buông lưỡng lự
Khiến trái tim non níu áo thẫn thờ

Bóng mùa thu trên cao đòi vụn vỡ
Chút yêu thương đọng lại ở tâm hồn
Vầng nhật nguyệt trời xa không duyên nợ
Bình minh rụng đầy cuối lệ hoàng hôn
Ngày 3/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized