Tội - Tù

Tác giả: Kim Thư

Thế là trời sắp hết thu
Mà xa cách vẫn cầm tù nhớ thương
Đông ghé quán vắng ven đường
Trộm đi một mớ vấn vương tội tình.

Tạm giam vào chỗ lặng thinh
Chừng qua song sắt khẽ nhìn đông sang
Bởi trót phạm tội đa mang
Quan toà xét xử "lỡ làng phôi pha".

Một lời kháng án hỏi là
"Có bao can phạm thật thà... cung khai?
Bao nhiêu án xử oan sai?
Bao nhiêu nước mắt... mệt nhoài đời nhau?"

Giam cầm say đắm khát khao
Thế gian hỡi...! Có đọa đày nào hơn?
Chấp án chẳng dám trách hờn
Tội danh chứng cứ dày hơn bốn mùa.

Chữ tình chẳng bán chẳng mua
Thế mà vay trả chẳng thua nợ nần
Ai từng thoát khỏi bâng khuâng
Tù giam chưa ở một lần... gian nan...?

12.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized