Tôi Tự Hứa Sẽ Không Làm Thơ Nữa

Tác giả: Lonely

Tôi tự hứa sẽ không làm thơ nữa
Viết để làm gì khi ta đớn đau hơn
Những giây phút dấu yêu kỉ niệm
Thơ cứ tràn về trong giây phút yếu mềm

Tôi đã viết thơ để giải tỏa nỗi lòng
Nỗi niềm khi yêu, chút vui thầm kín
Nỗi niềm chia tay, đớn đau từng khúc
Khúc riêng tôi, khúc để riêng em

Tôi tự nghĩ sẽ không làm thơ nữa
Thơ chở nỗi buồn tan tác muôn phương
Khi còn viết tim còn đau phụ bạc
Thơ hỡi buồn máu dâng chảy trong tim

Những vần thơ tôi vẫn viết về em
Sẽ ra đi khi tôi tìm được một nửa
Hạnh phúc niềm vui sẽ xóa tan phiền muộn
Để thơ buồn trôi về bến xa xôi
Chưa phân loại
Uncategorized