Định Mệnh

Tác giả: Lonely

Anh đam mê từng trải
Em vụng dại thơ ngây
Anh nặng gánh vai gầy
Em đường đời nhẹ bước

Nhưng nào ai biết được
Chìm nổi cuộc bể dâu
Có thấy sóng bạc đầu
Mới hay trời dông tố

Lời yêu anh đã ngỏ
Men tình anh đã say
Nỗi nhớ đã đong đầy
Em vẫn xa vời vợi

Em ơi, em có hỏi
Vì sao anh xa em
Vì sao lá trên cành
Vàng khi mùa thu tới

Vì sao em chẳng nói
Dù chỉ một lời thương
Dù tình đã vấn vương
Dù nỗi buồn xa cách

Đã quên lời em trách
Đã quên nỗi đợi chờ
Đã quên cả giấc mơ
Được bên nhau mãi mãi

Dẫu rằng em vụng dại
Dẫu rằng em thơ ngây
Em sẽ biết đắm say
Với tình yêu chân thực
Chưa phân loại
Uncategorized