Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hẹn Hò

Tác giả: Kim Thư

Em muốn hẹn hò anh
Nơi biển xanh trong vắt
Lời yêu trong đáy mắt
Anh gom bằng môi hôn.

Em muốn hẹn hò anh
Những ngày hè đầy nắng
Một tình yêu say đắm
Mình xiết chặt vòng tay.

Mình hẹn hò anh nhé
Cùng nhau ngắm mây bay
Một mùa tay trong tay
Thiên đường riêng chung bước.

Mình hẹn hò anh nhé !



31.5.2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Tư
  • Xuân (2015)
  • Trong Giấc Mơ Em...
  • Cuối Thu
  • Mưa Bên Cửa Sổ
  • Anh Về
  • Do Đâu??
  • Tội - Tù
  • Thu
  • Lục Bát Giữa Thu
Thơ tương tự
  • Hẹn Hò (Trương Văn Tú)
  • Hẹn Hò (Thiên Ân)
  • Hẹn Hò (Thiết Dương)
  • Hẹn Hò (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Hẹn Hò (Xuân Diệu)
  • Hẹn Hò (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Hẹn Hò (Cát Nhu)
  • Hẹn Hò (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Hẹn Hò (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hẹn Hò (Phuongtim)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Nàng
  • Nghìn Năm Biển Chết
  • Thất Tình
  • Dạ Hương *chùm Thơ Viết Tặng Mùi Đêm
  • Anh Đã Làm Hư Mất Đời Em
  • Người Đàn Bà Và Đôi Quang Gánh
  • Nhọc Nhằn Kiếp Người
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 194 ++ Mùa Đông Không Lạnh ++
  • Buồn Ơi!
  • Vọng Phu Sơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
©2025 - CungThuGian.com