Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xót Một Kiếp Hoa

Tác giả: Huỳnh Đức Tú

•
Nhà ai hoa nở vàng ươm
“Hoa thơm bướm lượn” lẽ thường nhân gian
Có con bướm lạ bên đàng
Nghe hương hoa cũng rộn ràng bay sang
Rằng ta một chút bình an
Từ Ngài hoá Bướm vương mang trăm chiều
Cánh hoa nào cũng mỹ miều
Bướm bay có xót cho nhiều kiếp hoa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Sông Hương
  • Một Nửa Đời Anh
  • Mộng Vỡ Tan Rồi
  • Con Tim Trẩy Hội
  • Gió Xuân
  • Riêng Em
  • Tứ Cú Cho Em
  • Búp Mai Vàng
  • Giấc Mơ Em
  • Sinh Nhật Tuổi Năm Mươi
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (614)
  • Thời Tuổi Trẻ
  • Bài Thơ Sợi Tóc
  • Bằng Hữu 3
  • Lời Yêu Đắng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (218)
  • Người Tiếp Nối Ngọn Đèn Từ Tâm Phật Ba Đời
  • Ru Tình 8
  • Gửi Em
  • Khu Rừng Chào Ngày Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com