Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Tuổi Hổ, Anh Xăm Cho Con Hổ

Tác giả: Mr.Smile

Tôi tuổi hổ, anh xăm cho con hổ
Thật hung dữ, thật to và thật rõ!
Quả xưa nay chưa ai thấy trên đời
Chỉ toàn thấy những anh hèn, anh lười.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ăn Năn
  • Khi Tôi Chết.
  • Vì Ai
  • Rũ Sạch Bụi Trần
  • Phận
  • Lạnh Đông
  • Khỏi Nhớ Ơi
  • Bến Hẹn Câu Thề
  • Rồi 3
  • Đứng Lặng Trong Mây Một Cánh Diều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
©2025 - CungThuGian.com