Một Nửa Tâm Hồn

Tác giả: Hoa Du Kha

Ta còn một nửa mảnh hồn thôi
Một nửa hồn kia lạc mất rồi
Nỗi nhớ ngày xưa thành dĩ vãng
Âm thầm trong áng gió buông lơi.
Những niềm khát vọng không còn nữa
Tiếng vọng luân hồi lúc tiễn đưa
Trời hỡi, ngàn sao không tiếng nói
Mà lòng ta lạnh một chiều Mưa!
Đây nguồn ảo nảo của trời thơ
Một tối cô đơn vẫn đợi chờ
Ta nhớ làm sao nàng thiếu nữ
Âm thầm tiếng nấc cả trong mơ.
Buồn sao không thể nói thành lời
Hạt lệ châu sa giữa cuộc đời
Đôi mắt vô thần không khép lại
Thôi rồi ta lại thấy chơi vơi.
Ô kìa vàng lay, khoe màu sáng
Có tiếng ma điên vỡ ngút ngàn
Ta buộc vầng trăng trên khóm liễu
Chị Hằng xin trả ngược thời gian.
Chưa phân loại
Uncategorized