Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ !

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

NHỚ MẸ
(n đ t)

Bóng mẹ ngày nao vẫn tỏa ngời
Ân cần những buổi vạn điều khơi
Vòng tay mãi rộng thầm ôm tỏ
Giọng nói hoài êm khẽ thoảng mời
Gối rã vai sờn tâm chẳng dạt
Thân gầy dạ xót tuổi nào rơi
Ngồi hiên kỉ niệm tràn vương ngõ
Ảo não buồn giăng nhạt thiếp lời.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Than
Thơ tương tự
  • Nhớ Mẹ (Võ Thị Thu Thảo)
  • Nhớ Mẹ (Lê Thành)
  • Nhớ Mẹ (NguyễnTâmHàn)
  • Nhớ Mẹ (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Mẹ (Lam Tường Vy)
  • Nhớ Mẹ (Hương Việt)
  • Nhớ Mẹ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Mẹ (Mưa Tím)
  • Nhớ Mẹ (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Mẹ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thấy Em Và Vắng Em
  • Đêm Thu Kon Tum
  • Ngôn Hoài
  • Đừng Cười Em Ngốc Nghếch
  • Mị Tình
  • Bản Sắc Tây Nguyên
  • ++ Đời Lữ Khách ++
  • Ân Tình Như Lá Khô
  • Tình Đã Sang Ngang
  • Xót Xa (Cảm Tác Khi Thấy Một Cô Gái Khóc Trong Ngày 8/3)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
  • Phạm Thanh Hà
  • Khói
  • Đặng Lệ Khánh
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
©2026 - CungThuGian.com