Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thấy Em Và Vắng Em

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Vắng em tin thần sa sút
Thấy em lòng vui hạnh phúc vô cùng
Vắng em thần kinh như khùng
Thấy em đất trời cả vùng bình yên
Vắng em nóng bức như điên
Thấy em lòng anh tự nhiên mát ngay
Vắng em thì người anh say
Thấy em chỉ muốn nắm tay xiết chặt
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ bạn muốn xem
  • Đến Đây Thấy Mọi Thứ Gọi Là Có
  • **đôi Bưởi Làm Quà**
  • Thuở Ấy Tôi Như Con Chim Lạc Đàn
  • Cũng Cùng Hướng.
  • Nhớ Một Người Ở Tầm Vu
  • Cuộc Đời Không Có Lần Sau
  • Mẹ Ơi!...con Mẹ Lớn Rồi
  • Vũ Điệu Quăng Chài
  • Chén Chất Liệu
  • 1426 - Nụ Cười
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
©2025 - CungThuGian.com