Của Riêng Nhau

Tác giả: Nguyên Đỗ

Từ hôm nay là của riêng nhau nhé
Hai đứa mình lặng lẽ viết văn thơ
Thương tặng nhau những ý nghĩ mộng mơ
Cho vi vút tình ca trong vũ trụ

Chỉ hai đứa hiểu cho nhau đã đủ
Chẳng nhiều lời, chẳng đòi hỏi gì đâu
Từng câu thơ, quạ ô thước bắc cầu
Nối từng nhịp cho Ngưu Lang - Chức Nữ

Của riêng nhau, từ lời thơ nét chữ
Tự nguyện làm chẳng ép buộc, tự do
Lời trinh nguyên còn thơm giấy học trò
Từng cánh bướm bay vòm trời xanh ngát

Gió mùa thu rủ nhau về dào dạt
Rung cành cây làm lá rụng rơi bay
Em Nàng Thơ đôi má đỏ thơ ngây
Tặng em nhé, bài thơ tình tín vật

Nguyên Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized