Nhớ Mẹ

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

NHỚ MẸ

Vai gầy mẹ chở nắng mưa
Áo nâu mẹ gói bốn mùa yêu thương
Nuôi con vất vả năm trường
Miếng ngon, miếng ngọt mẹ nhường phần con

Mong con đạo hiếu vuông tròn
Chẳng nề thân xác héo mòn thời gian
Con đi khắp nẻo địa bàn
Mẹ trông ,mẹ rõi phai tàn nước xuân

Tóc mây đã điểm mưa nhuần
Nước da hằn vết tuổi xuân nhọc nhằn
Mẹ ơi con tội ngàn lần
Chưa về thăm mẹ muôn phần tại con

Mẹ ơi con vẫn sắt son
Xuân về với mẹ để còn nghe ru
Mẹ cho con vé tuổi thơ
Xà vào lòng mẹ để mơ giấc nồng.
Lữ Kiêu Phong 30/8/17
Chưa phân loại
Uncategorized