Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ

Tác giả: NguyễnTâmHàn

***
Con nhớ Mẹ
Mẹ ơi…con nhớ Mẹ
Giữa đường trần con lạc lõng bơ vơ
Nhớ ngày xưa con còn bé ngây thơ
Mẹ dịu ngọt như trăng đêm huyền diệu
Vòng tay mẹ . . .chiếc nôi vàng . . .con thiếu !
Mẹ giờ đâu ?
Chắc trên đỉnh trời cao
Gió đêm khuya như tiếng nấc nghẹn ngào
Trong sâu thẳm con mơ hình bóng Mẹ
***
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thu Nhớ Người
  • Nụ Nhạt
  • Những Chiều Hò Hẹn
  • Tiếng Đàn
  • Ngắn Quá Rồi
  • Ngàn Năm Hồ Dễ
  • Qua Huyện Hồ Thành Lần Thứ Hai
  • Rung Động
  • Như Gió Mong Manh
  • Thi Sĩ
Thơ tương tự
  • Nhớ Mẹ (Võ Thị Thu Thảo)
  • Nhớ Mẹ (Lê Thành)
  • Nhớ Mẹ (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Mẹ (Lam Tường Vy)
  • Nhớ Mẹ (Hương Việt)
  • Nhớ Mẹ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Mẹ (Mưa Tím)
  • Nhớ Mẹ (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Mẹ (Hồng Dương)
  • Nhớ Mẹ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
Thơ bạn muốn xem
  • Từ Em ...
  • Hương Bưởi Trái Vụ
  • Lúc Em Già
  • Thăm Một Vạt Rừng Ở Daknong
  • Nắng Muộn
  • Nhớ Quê.
  • Xây Nhà Mới Cho Mẹ
  • Cấp Gạo
  • Con Đường Không Anh
  • Nét Hồn Nhiên Thuở Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2026 - CungThuGian.com