Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ

Tác giả: Mưa Tím

Con đi cách biệt phương ngàn
Mẹ vẫn ngồi đó ngóng tìm bóng con
Con đây đi giữa gian nan
Buồn thương nhớ mẹ thấy nao nao lòng
Tuổi cho thân mẹ quê nhà
Đong đưa chiếc võng mông tin con về
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biển Khổ
  • Hoa Muống Biển
  • Nhớ Để Yêu
  • Ba Đứa Mình
  • Cho Ai Mùa Thu
  • Mưa Buồn
  • Má Đi Chợ Về
  • Hạ Tím Một Mình
  • Hoa Lá Me Bay
  • Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Nhớ Mẹ (Võ Thị Thu Thảo)
  • Nhớ Mẹ (Lê Thành)
  • Nhớ Mẹ (NguyễnTâmHàn)
  • Nhớ Mẹ (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Mẹ (Lam Tường Vy)
  • Nhớ Mẹ (Hương Việt)
  • Nhớ Mẹ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Mẹ (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Mẹ (Hồng Dương)
  • Nhớ Mẹ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Thi Sĩ
  • Trộm Vía
  • Nói Với Người Yêu Xưa (1).
  • Thu Vắng Xa!
  • Biển Xanh Và Nắng Xanh
  • Hỏi Anh
  • Đêm
  • Nhánh Sầu Câm
  • Lại Chuyện Cô Nương
  • Người Em Tà Ôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
©2025 - CungThuGian.com