Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ba Đứa Mình

Tác giả: Mưa Tím

Chúng mình ba đứa
Ba hướng khác nhau
Hôm nay gặp lại
Mừng vui ca hát

Hết ngày chia tay
Nhóc.. buồn nức nở
Em.. mắt u sầu
Anh.. nghẹn không lời

Mưa Tím
(11/10/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biển Khổ
  • Hoa Muống Biển
  • Nhớ Mẹ
  • Nhớ Để Yêu
  • Cho Ai Mùa Thu
  • Mưa Buồn
  • Má Đi Chợ Về
  • Hạ Tím Một Mình
  • Hoa Lá Me Bay
  • Mộng Mơ
Thơ bạn muốn xem
  • Được Không
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
  • Ca Dao (180)
  • Bức Tranh Quê
  • Tâm Tư Người Ở Lại
  • Không Còn Gì Cho Nhau
  • Tĩnh Lặng Phút Giây
  • Ôi! Tiếng Lòng Của Tôi Hay Mẹ Trái Đất
  • Niềm Xưa...
  • Tỉnh Thức
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
©2025 - CungThuGian.com