Má Đi Chợ Về

Tác giả: Mưa Tím

Má tôi dáng thẳng chân thì dài
Gà đã gáy canh tư canh năm
Má giật mình thức giất chuẩn bị
Nào con cá nào là con tôm

Cho bắt cải, buột bó rau nhỏ
Chiếc giỏ mỗi ngày theo má bán
Cũng già nhăn như da của má
Má bước đi trong sương ban mai

Tiếng dép mòn vì theo năm tháng
Nhưng đôi chân má đi không mỏi
Bóng má khuất dần trên đường vắng
Phố chợ đông vui giờ tan dần

Má vẫn ngồi đó thêm chúc nữa
Bán cho hết tí rau cây cải
Má ơi! Hãy về đi má ơi
Chơ đông người qua nhiều nghịch cảnh

Con đợi má về biết bao nhiêu
Để cho con hơi ấm tình thương
Từng trái ổi hay bó xôi ngọt
Bất chợt...A... Má đi chợ về!

Tặng cho những người ta gọi bằng Mẹ hay Má như tôi
Chưa phân loại
Uncategorized