Nhớ Để Yêu

Tác giả: Mưa Tím

Yêu em vào buổi ngày hè
Ngày ngày hò hẹn, phố đèn dạo vui
Yêu em không tới năm trời
Mẹ cha khó tính ta đành chia hai

Nhớ em anh đứng ngó mưa
Tưởng là em đến rì rào bước chân
Nhớ em anh trồng cây sim
Áo em tím quá ngắm nàng mãi thôi

Nhớ em qua bao năm rồi
Mấy mùa hoa nở, dáng người nơi đâu
Nhớ em tím cả thân người
Năm nay lại đến nhớ nàng tiếp thôi

Yêu em anh dấu trong lòng
Dẫu bao ngày tháng, dù bao cách xa
Yêu em anh viết bài thơ
Ngày ngày nhìn nhớ dặn lòng không quên

12/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized