Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Khổ

Tác giả: Mưa Tím

Ngủ vùi một vạn kiếp người!
Lầm mê không rức đời nào mới ra?
Tham chi của lắm bạc tiền
Khi về với đất hóa thành hư không.
Giận chi mấy kẻ ở đời
Hận mang theo đó muôn đời kiếp sau.
Ái tình là khối u sầu
Mai kia nghỉ lại bạc đầu mới hay!

Mưa Tím
28/03/2020

Tham được chi. Sân làm chi. Si được gì
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Muống Biển
  • Nhớ Mẹ
  • Nhớ Để Yêu
  • Ba Đứa Mình
  • Cho Ai Mùa Thu
  • Mưa Buồn
  • Má Đi Chợ Về
  • Hạ Tím Một Mình
  • Hoa Lá Me Bay
  • Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Biển Khô (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Biển Khóc (Minh Tường)
  • Biển Khóc (Viễn Phương)
  • Biển Khóc (Hồng Dương)
  • Biển Khóc (Thiết Dương)
  • Biển Khóc (Thiên Ân)
  • Biển Khóc Miềm Trung (Nguyên Hữu)
  • Biển Khóc Trường Sa – Khóc Quê Nhà (Linh Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nốt Nhạc Buồn
  • Chú Cho...vịnh
  • Bài Thơ Chưa Đặt Tên 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 59
  • 1917 - Giải Phiền
  • Mẹ Và Con ( 2 )
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 58
  • Sóng Vỗ Bờ
  • Có Một Dòng Sông
  • Giọt Nắng (Tình Yêu Tuổi Học Trò)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
©2026 - CungThuGian.com