Biển Khóc

Tác giả: Hồng Dương

Biển gào thét đêm ngày trong cuồng nộ
Sóng chập chùng xô đổ bóng cuồng si
Muốn đập tan không để lại những gì
Bao cay đắng lâm li sầu nhân thế

Hồn đi lạc thế gian không kiêng nể
Thói ngông cuồng mãi thế đó biển ơi
Lòng biển đau quặn thắt đến tả tơi
Cho biển khóc rã rời nghiêng chiều muộn

Hoàng hôn tím chân trời mây cuồn cuộn
Biển tình đời gió cuốn mất mù xa
Em là ai trong cõi mộng chiều tà
Cất tiếng hát lời ca nghe da diết

Biển đã khóc cho tình yêu cách biệt
Trăng ngẫn ngơ gió xiết lạnh khôn cùng
Ai bước vào sâu thẳm đến mông lung
Tay vuốt mặt ... bọt tung.... nhìn biển khóc...
Chưa phân loại
Uncategorized