Nhớ Mẹ

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Tháng chạp cái nắng hây hây
Rét run từng chặp, rét lây xứ người

Đoàn xe thồ chở rau tươi
Ngang qua phố chợ, mẹ ơi quê mình

Đúng người quê, chẳng lặng thinh
Lạ, quen cũng kệ thân tình hỏi thưa

Ngây người con thấy như vừa
Thoáng ai dáng bóng mẹ xưa cùng về...

Cũng quang ngánh, vẫn nón mê
Áo tơi chéo thắt mối rề ngang vai

Đôi chân sải bước dõ dài
Mẹ đi con thấy nắng mai chạy cùng

Trưa về áo cột ngang lưng
Lạnh run là thế, mặt bừng mồ hôi

Lần nào cũng thế mẹ ơi
Chẳng bao giờ mẹ quên tôi đồng quà

Bận thì dăm cái bánh đa
Bữa khoanh bánh đúc thế mà nhớ lâu

Cảnh nghèo như mảnh khăn đầu
Xác xơ mái tóc, nhăn nhàu mẹ tôi...

Ngày xuân đang tới gần rồi
Tha hương về lại con ngồi đợi ai?

Cải ngồng, thương mớ rau lài
Chân quê con lại thương hoài người quê...
THV
Chưa phân loại
Uncategorized