Nhớ Mẹ

Tác giả: Lê Thành

Sương khuya thấm bờ mi sâu
Nhớ về quê mẹ, lòng đau quặn lòng.
Ngày ngày mắt mẹ ngóng trông
Đường xa hun hút sao con không về?

Khói lam chiều phủ thôn quê
Đậu trên tóc mẹ bạc mờ thời gian
Con xa hun hút dặm ngàn
Thương mẹ nhung nhớ lệ ngàn mặn môi.


Nhớ sao lời mẹ bên nôi
À ơi một thuở xa xôi vọng về
Nhớ sao con ngóng mẹ về
Mỗi phiên chợ mẹ mua con gói quà.

Nay con biền biệt phương xa.
Mẹ nay lại ngóng con về nhà thăm.
Xa mẹ đã bấy nhiêu năm.
Con luôn thất hứa cuối năm không về.

Thời gian vẫn chạy lê thê
Cuốn con theo những bộn bề ngược xuôi.
Nhớ con lòng mẹ chẳng nguôi
Chiều chiều mẹ ngóng cuối trời xa xăm.

Xin thời gian đứng ngàn năm
Để mẹ con mãi tuổi năm mươi tròn.
Xa xăm lặn lội đường mòn
Con về bên mẹ trọn tình hiếu trung.
Chưa phân loại
Uncategorized