Tuổi Thơ Ai Nhớ Chẳng Ngời

Tác giả: Lê Thành

..
Tuổi thơ tôi đó vẫn còn sống mãi
Trong những dòng ký ức
Những buổi trưa hè trời nắng thao thức
Những buổi chiều xanh đẹp..đưa nhau thả diều
.. Cánh diều ngày ấy vẫn bay xa
Xã hội rồi cũng thăng hoa
Mấy ai có nhớ tuổi thơ của mình
..
Cuộc sống luôn mãi kiếm tìm
Trong những dòng sông ký ức
Mà một thời ta đã đi qua
Cuộc sống ngày ấy chẳng là sa hoa
Nhưng vẫn mang một dấu ấn trong lòng người
..
Tuổi thơ luôn đầy ặp tiếng cười
Đâu phải như con người ngày nay
Suốt ngày cứ online chẳng say rồi xĩn
Biết tìm đâu vơi...
Những ngày trời nắng ta đi bơi
Những dòng sông nước chảy
Biết bao gắn liền..
Tuổi thơ ngày ấy vẫn như chiếc thuyền
Cứ trôi mãi trong dòng ký ức
...
Ta về với quê ta ...
Nghe dòng sông nước chảy
Thướt tha mặn mà
Nơi quê ta đó vẫn là
Dòng sông biển cả. Cánh đồng xa
Những ngày ta có đi xa
Nhớ nhung mãi một hình bóng ai gọi mời.
Tuổi thơ ngày ấy tuyệt vời
Nay ta cũng xa vời với tuổi thơ
Nhưng vẫn còn nhớ mãi....
Trong lòng..trong những hình dung
Chưa phân loại
Uncategorized