Song Đối Dĩ Vãng Một Cuộc Tình

Tác giả: Lê Tấn An & Lê Thành

GIỮA TỊCH LIÊU
Lê Tấn An

Em vẫn nhớ những chiều lá đổ
Xót xa niềm vụn vỡ nhân duyên
Tưởng đâu sánh bước chung thuyền
Ai ngờ trắc trở truân chuyên buốt sầu

Nơi đây giữa rừng sâu chết lặng
Nếm nỗi đau chát đắng cuộc đời
Duyên đầu hờ hững buông lơi
Trần gian xảo trá ai người thật tâm

Em chỉ biết âm thầm chấp nhận
Nuốt dỗi hờn bất tận vào tim
Ước mong cuộc sống êm đềm
Chỉ là mộng tưởng hằng đêm vậy mà...

Cũng chẳng được nói ra một thể
Tìm đâu người đáng để tri âm
Sẽ chia cuộc sống thăng trầm
Ngọt bùi cay đắng si sâm đoạ đày.

......

SỐ PHẬN
Lê Thành

Bỡi số phận đọa đày kiếp số
Cho đôi mình, hai chỗ hai nơi
Yêu thương nặng gánh đâu rời
Mà sao con tạo lại khơi nỗi buồn

Nuốt nước mắt, lệ tuông đêm trãi
Khóc cho mình, ngây dại mà đau
Để cho vướng khúc tơ sầu
Ông tơ bà nguyệt giận nhau quên mình

Muốn níu kéo, tim trinh vỡ nát
Cho ngọt ngào,nay lạc vần yêu
Tâm can lại nhớ rất nhiều
Cũng đành chịu nhận ,trớ trêu qua ngày

Yêu cho lắm, thì tay cũng thả
Mến cho nhiều, hai ngã cũng phân
Chia đôi,nay cũng xếp vần
Tạ từ, tạm biệt cố nhân,cõi....lòng.
......

TÌNH ĐỜI
Lê Tấn An

Nếu ngày đó anh không bước vội
Đợi em về kết nối tình duyên.
Nắm tay dạo bước lên thuyền.
Đôi ta chắc mãi bình yên suốt đời

Nguời vội bước về nơi xa mãi
Để mình em khờ dại bên này
Hỏi đò cập bến có hay
Người xưa tình cũ đêm ngày nhớ nhung

Mong ước nhỏ tương phùng sớm tối
Đường em về chung lối là anh
Sẻ chia hạnh phúc ngọt lành
Mái nhà tranh nhỏ màu xanh đợi chờ

Mơ cũng chỉ là mơ người hỡi
Chẳng có ai mà đợi suốt đời
Gió mùa đông đến dạo chơi
Để ta cách biệt một thời lãng quên.

.......
......Em Hạnh Phúc Là Anh Vui......
Lê Thành

Này người hỡi,gọi tên thêm xót
Thương má hồng, nhỏ giọt sầu cay
Tim đau,nhói buốt đọa đày
Mà anh cam chịu, rời tay bóng hồng

Anh không phải, đổi lòng phụ nghĩa
Tại anh nghèo, tròn trịa em ơi
Yêu em anh phải xa rời
Cho em hạnh phúc, thảnh thơi bên người

Nuốt nước mắt, nở cười mà nghẹn
Dạ âu sầu, cố nén cho cam
Mượn chai rượu đế tọa đàm
Cho lòng bớt nhớ,lũ lam kiếp này

Tại trắng tay...nên tình bạc bẽo
Cho yêu thương, khô héo em à
Yêu nhiều có dám nói ra
Sợ em lại khổ, chung nhà càng thương

Em hạnh phúc, con đường hãy chọn
Anh yên lòng ,chào đón tương lai
Đẹp xinh một đóa trang đài
Anh xin chấp nhận, buông tay cho người.

KHÓ QUÊN
Lê Tấn An

Xin đừng chúc anh ơi đừng chúc
Chỉ thêm buồn khổ cực mà thôi
Niềm đau như thế đủ rồi
Thương yêu ghét hận chia đôi nhé người

Em đã khóc đâu cười được nữa
Mộng tai ương trồng giữa mâm trời
Tưởng dòng mắt biếc nguồn khơi
Để tình sống phận không rời xa nhau

Máu em thắm một màu chung thuỷ
Đốt lời lên khấn luỵ từng giờ
Hương người ướp đẫm hương thơ
Hơi anh lảng bảng nhạt mờ chốn nao ?

Có những lúc đi vào bến đợi
Nguyện kiếp sau đổi mới cuộc đời
Em cầu gập được anh ơi
Tình yêu mình suốt một thời khó quên.

....
ANH XIN HỨA
Lê Thành

Tại duyên kiếp bồng bềnh trôi nổi
Để cuộc tình, mõi gối đành xa
Dẫu thương, còn đó mặn mà
Tay không thể níu, dáng ngà hiểu không

Anh cũng ước, yêu trồng bến đợi
Mà trái ngan,ập tới chia lìa
Cho nàng bên với người kia
Anh bên đây đứng, tim chia hai phần

Xin được gọi cố nhân em nhé
Em đừng buồn, mạnh mẽ lên đi
Nhớ thương xin chẳng níu ghì
Mà lưu tìm thức,vu quy chẳng buồn

Biếu còn có, tình vuông kiếp nữa
Anh xin thề ,xin hứa cùng em
Yêu thương, chẳng thể phai nhèm
Bàn Tay anh giữ, ôm kèm nụ hôn


DUYÊN TRỜI ĐÃ ĐỊNH
Lê Tấn An

Dù xa cách nhưng còn nhớ mãi.
Tấm chân tình đâu phải dể quên
Ước mong giữ trọn duyên bền
Nguyện cầu diễm phúc ở bên cõi tình

Em chờ đợi hiển vinh rực rỡ
Một tình yêu duyên nợ ấm nồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Bắt câu ân ái điểm hồng sớm mai

Chắc thiền mệnh an bày mọi thứ.
Một con đường đến sự bình yên.
Miền thương nếu giữa câu nguyền.
Để em nhớ sợi tình duyên suốt đời.

Ở phương ấy người ơi có biết.
Một tình yêu bất diệt nơi này.
Mong rằng tay nắm bàn tay.
Mắt nhìn vào mắt dâng đầy sóng yêu.

....
KHÔNG THỂ
Lê Thành

Dù cố gắng, thật nhiều thì cũng
Đã tan rồi, nĩu bụng đê mê
Đã xa câu ước hẹn thề
Thì thôi bỏ cuộc, phu thê kiếp này

Buông gạt nhé,vòng tay khổ lụy
Cố mà quên,tri kỷ hôm nào
Xuân này cho đến đông sau
Rồi thêm Thu nữa, ngọt ngào sẽ vơi

Ngày em cưới hãy mời anh lại
Ly rượu mừng, tê tái lên môi
Điểm danh,là mất nhau rồi
Xem như kỷ niệm, của tôi với nàng

Em hạnh phúc, lật trang tình đẹp
Anh quay đầu, xin khép vần yêu
À quên xin chúc em nhiều
Điểm tô dáng thắm mĩ miều ái ân.

.....
BIỆT LY
Lê Tấn An

Chia tay sớm bất cần mọi việc
Tấm thân này chẳng tiếc thứ chi
Đau lưng mỏi gối cũng vì
Tương lai tốt đẹp vô vi cõi trần

Cũng đôi lúc tâm phân thần loạn
Cũng có khi hèn oán cõi đời
Chỉ là tuổi trẻ ham chơi
Chỉ là mơ ước một thời đã xa...

Nay mượn gió chan hoà bầu bạn
Lượn giữa trời tản mạn thế nhân
Dẫu cho sướng - khổ muôn phần
Sau này kinh nghiệm tròn cân cũng đành

Bao ước thệ mà anh đã hứa
Hãy im đi ... nói nửa vô thường
Người về nẻo ấy sầu vương
Bỏ em ở lại dặm trường biệt ly.

....
THÔI EM NHÉ
Lê Thành

Xin giọt ngọc, ước mi đừng vướng
Trách làm gì, đau sượng tim côi
Ngày mai xóa hết cho rồi
Xem như giấc mộng, phai phôi khỏi sầu

Còn khơi lại,ta đau em khổ
Thì cuộc tình, lạc hố bi ai
Không ai đúng,,,,,,chẳng kẻ sai
Chỉ do trời định,an bài em ơi

Còn nuối tiếc, thêm lời chua chát
Thì miệng đời,bẽo bạt khinh khi
Ta không níu,,,,,bậu đừng ghì
Làm sao giải thích, thị phi loạn vần

Buông ân ái,nghĩa nhân xin cạn
Mặt cuộc tình, chán ngán đôi ta
Khóc đưa tiễn,,hận trả quà
Xóa mau hình bóng, cho qua đi nàng.
Chưa phân loại
Uncategorized