Mộng Hoài Vương

Tác giả: Lê Tấn An

Ta ngồi uống cạn chén sầu thương
Lạc bước tình duyên vạn nẻo đường
Đất khách bôn ba đời lữ thứ
Quê người lận đận kiếp phong sương.

Khắc chữ sầu lo buồn một hướng
Chia tay buổi ấy nát can trường
Trăng thề đã vỡ làm hai mảnh
Kẻ cuối người đầu oán nghiệt dương.

Quá khứ trôi về cùng tận hưởng
Chia ly mỗi đứa một con đường
Mùa đông tuyết phủ trời se lạnh
Chợt thấy tuôn trào lệ vấn vương.

Có phải mùa đông về lạnh giá
Cho người viễn xứ nhớ yêu thương
Em thì cách biệt chia hai ngã
Vỡ mộng ngày xưa lạc bước đường.
Chưa phân loại
Uncategorized