Thương Em

Tác giả: Lê Tấn An

Duyên trời sắp phận để mình yêu
Xót dạ thương em những buổi chiều
Vất vả gian nan gầy cuộc sống
Châm từng khổ cực biết bao nhiêu.

Lo Cha gánh mẹ ở bên đời
Công việc tuôn đầy chẳng thảnh thơi
Ước nguyện gia đình luôn đổi mới
Ngày đêm vững chắc giữa bao người.

Nông sâu khổ cực mảnh cơ hàn
Hoảng hốt âu sầu lệ chứa chan
Trách hận trần gian đầy nghiệt oán
Gầy em một kiếp cảnh điêu tàn.

Phận gái vừa lên đã lấy chồng
Yêu lầm một kẻ trắng tay không
Đâu còn được nữa ngày thơ ấy
Đậm nét sầu thương cánh tuổi hồng.

Vấn nguyện mai này kết lại đôi
Tình yêu sống trọn mái tranh chồi
Cùng chia sẻ hết bao điều khó
Anh mãi thương em suốt cuộc đời.

Sr.30.12.17.
Tặng chị Pham Hương
Chưa phân loại
Uncategorized