Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Em

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Em như bầu trời rực sáng
Xóa tan trong anh những án mây chiều
Vắng em anh nhớ rất nhiều
Nhớ em thân sát tiêu điều hoang mang
Khi đêm ngày mới bước sang
Anh muốn nhìn em xua tan muộn phiền
Thương em con gái dịu hiền
Yêu anh dù biết không tiền vẫn yêu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Thương Em (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thương Em (Thiên Ân)
  • Thương Em (Lê Tấn An)
  • Thương Em (Trần Minh Hiền)
  • Thương Em (Mtp)
  • Thương Em (Đào Thái Phương)
  • Thương Em (Lê Gia Hoài)
  • Thương Em (Hoanghoon)
  • Thương Em (Nguyễn Lâm)
  • Thương Em (Peter Hy Tấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Đây Bình Yên !!! (Tình Thơ Tháng 11)
  • Chuyện Tình Bên Cây Khế
  • Mùa Miền
  • Nỗi Niềm Riêng
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet
  • Chúng Mình Mất Hết - Chỉ Còn Nhau
  • Trưa Nắng
  • Mờ Mờ
  • Stop !
  • Đặt Bút Xuống Để Viết Bản Tình Ca 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
©2026 - CungThuGian.com