Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Em

Tác giả: Nguyễn Lâm

Đông trở vào đêm,
lạnh lắm em!
Tịch dương,
vũ trụ đã buông rèm.
Gần nhau
trời Bắc đông băng giá.
Xa vắng, đất Nam,
buốt sơn hà.
Cách biệt từ nay …
xa vắng xa!
Chia ly ngày ấy,
cách giang hà.
Em thời, đất Bắc, lòng thương nhớ!
Anh xót xa lòng,
thương xót xa…
NVL. 19/12/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Thương Em (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thương Em (Thiên Ân)
  • Thương Em (Lê Tấn An)
  • Thương Em (Trần Minh Hiền)
  • Thương Em (Huỳnh Lâm Phong)
  • Thương Em (Mtp)
  • Thương Em (Đào Thái Phương)
  • Thương Em (Lê Gia Hoài)
  • Thương Em (Hoanghoon)
  • Thương Em (Peter Hy Tấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Tình Viết Vội
  • Không Đề
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2120)
  • Cần Lắm
  • Miền Nhớ
  • Thu Tháng Tám
  • Quê Hương Một Khoảng Cách Xa
  • Vầng Trăng
  • Thế Là Lần Đầu Tiên
  • Nghìn Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2026 - CungThuGian.com