Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chó Nhà

Tác giả: Nguyễn Lâm

CHÓ NHÀ
Khắp nơi dư luận xôn xao
Thói quen thịt chó hôm nào giờ ngưng
Bây giờ lại chuyển thú cưng
Tôi đây ngẫm nghĩ cũng mừng vui lây
Không nên giết chó mổ cầy
Vật nuôi có ích phanh thây sao đành
Xin thưa chú bác em anh..
Chó là loài vật trung thành chủ nhân
Nên ngưng thịt chó vài lần
Thói quen sẽ bỏ, tinh thần an vui.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
  • Về Miền Tây
Thơ tương tự
  • Cho Nhận (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Cho Nhận (Nguyễn Văn Thái)
  • Chớ Nhào Vơ (Hoanghoon)
  • Cho Nhau (TTL)
  • Chờ Nhau (Nguyễn Bính)
  • Cho Nhau (Lãng Tử Hà Nội)
  • Chờ Nhau (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chờ Nhau (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chờ Nhau (Lê Cảnh Tiến)
  • Cho Nhau (Vũ Kim Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đảng Sinh Ra
  • Đôi Mắt Và Niềm Ray Rứt...
  • Nỗi Niềm Của Anh
  • Mãi Cùng Nàng Cho Trọn Nghĩa Lênh Đênh
  • Mẹ Sống Ra Sao
  • Về Đây
  • Nồng Cháy
  • Nếu Ai Chưa Có Nghe , Mời
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (34)
  • Vẫn Là Tri Kỷ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
©2025 - CungThuGian.com