Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thôi Rồi!

Tác giả: Nguyễn Lâm

Thôi rồi một cõi nhân sinh
Anh giờ như kíếp phù sinh em à?
Chắc về với bãi tha ma
Em thời ở lại điểm đà phấn son.
Đâu rồi một thuở vàng son
Nhờ quyền chắc lộc giờ còn xót xa.
Thân anh khập khiểng xế tà
Giờ còn chỉ bãi tha ma đợi mồ!
TX Phước Long, 7/12/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
  • Về Miền Tây
Thơ tương tự
  • Thói (Hồng Dương)
  • Thôi (Nguyên Phong)
  • Thôi (Dũng Lê Ngọc)
  • Thôi (Sát Tỷ Tỷ)
  • Thôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thôi (NguyễnTâmHàn)
  • Thôi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thôi ! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thời @ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Thôi Ai Nhé (Người Viết Thơ Đau)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2136)
  • Mùa Thu
  • Chiều Nghiêng Chiếc Bóng Chơi Vơi !
  • Thuyền Đi
  • Cúc Hoạ Mi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (11)
  • Người Mù Bán Vé Số
  • Happy My Birday
  • Ngủ Đi Em
  • Nơi Ấy Em Tìm Thấy Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
©2026 - CungThuGian.com