Thôi

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

Trắng lòng nghẹn mảnh tương tư
Uống thêm vài giọt hoang vu của đời

Còn gì trong những chơi vơi
Mắt môi gầy guộc
Em rời rạc em

Ngó tình
Tình lẩn sâu đêm
Và xa xa mãi tít trên đỉnh trời

Ngọt
Bùi
Mê mải rong chơi
Đắng cay chồng chất nỗi đời khẳng khiu

Mùa nào yêu hết chữ yêu
Bây giờ phải gánh cô liêu tháng ngày

Em ngồi đó
Tôi ngồi đây
Đôi tai bịt miệng
Mắt say ngủ vùi

Thôi đành! Thôi hết! Mà thôi
Thôi mong, thôi nhớ thôi thôi người à.

12/4/2020
N.N
Chưa phân loại
Uncategorized