Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thói

Tác giả: Hồng Dương

Dương gian ảo ảnh bụi phong trần
Để ngõ xuân này chết nghĩa nhân
Dạ hẹp phơi bày ra chữ lụy
Tâm cùn lộ rõ hết câu văn
Thói đời chẳng chịu luôn hờn loạn
Nết phận rồi mang một tiếng đần
Nắng lắm e rằng môi khô máu
Mưa nhiều ắt hẵn lưỡi tụt thân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Thôi (Nguyên Phong)
  • Thôi (Dũng Lê Ngọc)
  • Thôi (Sát Tỷ Tỷ)
  • Thôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thôi (NguyễnTâmHàn)
  • Thôi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thôi ! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thời @ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Thôi Ai Nhé (Người Viết Thơ Đau)
  • Thôi Anh (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Thức Trắng
  • Khách Hữu Bốc Cư Bất Toại, Bạc Du Nghiên Lũng, Nhân Đề
  • Chờ Cơn Mưa Đổ
  • Buổi Sớm Mùa Xuân
  • Hồng Lạc Bay
  • Anh Vẫn Mãi Là Anh Một Cõi Riêng
  • Sợ Lắm Chữ Tình
  • Ngộ
  • Uat Han
  • Valentine Cô Đơn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
©2026 - CungThuGian.com