Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chờ Nhau

Tác giả: Nguyễn Bính

Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non.


1937
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Cho Nhau (TTL)
  • Cho Nhau (Lãng Tử Hà Nội)
  • Chờ Nhau (Trần Bảo Kim Thư)
  • Chờ Nhau (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chờ Nhau (Lê Cảnh Tiến)
  • Cho Nhau (Vũ Kim Thanh)
  • Chờ Nhau (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
  • Cho Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chờ Nhau (Lý Mỹ Lương)
  • Chờ Nhau (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngẫm
  • Nhưng Sao Ai Cũng Mơ!
  • Chờ Thơ
  • Nhỡ Nụ Hoa Ngần
  • Anh Biết, Em Yêu Dấu
  • Suối Cát Lắm Hoa Vàng
  • Tuổi Hồng
  • Ra Vào
  • -ninh.bình.
  • Nụ Hôn Tháng Chạp 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
©2025 - CungThuGian.com