Tranh Gì

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đi rong qua các forum
Tranh sáng tranh tối um sùm cãi nhau
Chửi nhau cũng chẳng vì sao
Chút hư danh ảo lao nhao họ giành

Sao ai cũng giỏi cũng lanh
Mà toàn làm chuyện chẳng lành cho nhau
Người đọc cũng phải ngán ngao
Người post có sợ hư hao ân tình

Trò forum như bắt bóng hình
Hư hư ảo ảo do mình mà ra
Buồn là dân Việt riêng ta
Không nhiều đoàn kết như là ngoại bang

Học nhiều sao chẳng học ngoan
Ganh chi tiếng gáy đa đoan uổng lời
Tôi thích đối mặt người ơi
Chia nhau học hỏi một đời chưa xong

Lỡ không đồng ý, chung lòng
Thì chia đường bước để mong an bình
"Trúc xinh trúc đứng một mình"
Đạp người chân cũng lún sình bạn ơi!

20/05/2012
Chưa phân loại
Uncategorized