Tranh Giành Ảo Ảnh

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đừng tưởng rằng tôi không biết ganh
Chẳng qua thấy nhọc nếu tranh giành
Tham chi chỉ để thêm nặng gánh
Vơ vào cho lắm...tổ lanh chanh.

Đừng tưởng rằng tôi chả biết gì
Chẳng qua không đáng nói mà chi
Tôi thà dựa cột mà suy nghĩ
Học hỏi cho mình vững bước đi

Mạng ảo mười năm thấu tình người
Buồn vui may rủi đủ mười mươi
Như lên sân khấu rèn uốn lưỡi
Hở môi là cớ thiên hạ cười...

Facebook dạo này tôi mới chơi
Vô tư thanh thản giữa tình đời
Hiên ngang nhưng cũng đầy chới với
Mong rằng hy vọng vẫn lên khơi....

Mỗi ngày một post cũng mệt rồi
Khen chê mai mỉa cũng đành thôi
Tôi không móc méo đâu, thêm tội
Không thẹn với lòng gắng sức tôi.

July 17th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized