Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Làm sao mà nói nên lời
Làm sao trở lại một thời ngày xưa
Tiếng ru của những buổi trưa
Cho con giấc ngủ lưa thưa nắng vàng
Chẳng hạn quyền quí cao sang
Chỉ cần có mẹ hơn vàng kim cương
Người giờ ở cõi vô thường
Nên con chỉ biết khóc thương đêm dài
Ở nơi chốn ấy tuyền đài
Mẹ ơi vui nhé con luôn nhớ người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Em
  • Nhật Ký Yêu Thương 1
  • Lời Giải Thích.!
  • Ngày Ấy (Kỷ Niệm)
  • Chiều
  • Không Đề 4
  • Tháng Chín Khai Trường
  • Tạm Biệt Chim Én
  • Em Đi Lấy Chồng
  • Người Thứ Ba
Thơ tương tự
  • Nhớ Mẹ (Võ Thị Thu Thảo)
  • Nhớ Mẹ (Lê Thành)
  • Nhớ Mẹ (NguyễnTâmHàn)
  • Nhớ Mẹ (Lữ Kiêu Phong)
  • Nhớ Mẹ (Lam Tường Vy)
  • Nhớ Mẹ (Hương Việt)
  • Nhớ Mẹ (Mưa Tím)
  • Nhớ Mẹ (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Mẹ (Hồng Dương)
  • Nhớ Mẹ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Tháng Tư
  • S Ó N G Đ Ờ I... ?
  • Mong Manh Cảm Xúc
  • Đường Tình (Mùa Đông)
  • Như Là Em Qua Đây
  • Yêu Chay Em Ứ Chịu
  • Về Với Thanh Hoá
  • Tóc Em Toả Xuống Mặt Anh
  • Không Đề
  • Chiều Phố Thị Nhớ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
©2025 - CungThuGian.com