Em Là Thứ Nữ Lương Y

Tác giả: Tứ Phong

Em là thứ nữ lương y
Sắc thuốc mà chẳng ngó ngàng đến ai
Phòng thuốc ngang hàng đều đủ
Em lại sơ sài mặc yếm thắt lưng.

Lòng anh nào đâu dám nói
Sợ nói em hờn trách anh dày vò
Nên lặng im thầm câm nính
Chốt tương tư giấu trong lòng thương yêu.

Bữa ấy em đi lễ chùa
Bó thuốc cho người gian khó từ bi
Anh càng thấy mến với mến
Dâng tràng con tim lắp đầy tình khơi.

Nào đâu có ngờ tối về
Mỏi mong giờ qua giờ ước mộng sầu
Vọng câu duyên nhớ dại khờ
Tiếng đêm tương tư trăm mối tơ chùng.

10/2019
Chưa phân loại
Uncategorized