Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ở Một Nơi Nào..

Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan

Ở M Ộ T N Ơ I N À O..


trời lập đông chưa anh ?
ngọn gió sáng nay quất vào lành lạnh
săm se trên khóe môi son..


trời có mưa nhiều chưa anh ?
phố em xõa màu nắng lụa
chiều ngang qua ngã tư
nhớ một niềm đã cũ..


Ừ thôi, hình như anh quên..
trong nhau từng mùa ngoắc ngoải
tấu khúc Chaconne đêm
em nghe lời buồn đá sỏi..

06/10/2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm
  • S Ẽ Q U Ê N..
  • Lưng Chừng Nhớ Quên
  • Lại Một Mùa Đông
  • Một Trời Bơ Vơ..
  • Ngõ Hạ
  • K H Ú C C H I Ề U
  • Vui Đến Vô Biên
  • Người Dưng Ơi!..
  • Về Trong Sa Mù
Thơ tương tự
  • Ở Một Nơi Không Có Lối Vào (Hư Vô)
  • Ở Một Nơi Không Có Mùa Xuân (Trần Trung Đạo)
  • Ở Một Nơi Nào Đó (Diên Vỹ)
  • Ở Một Nơi Nào Đó (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Người Nói Với Một Người
  • Vì Ai Trăng Khuyết
  • Còn Gì Để Thương
  • Nhịp Xuân
  • Sầu Li Biệt
  • Thôi Hãy Dẹp Những Bận Lòng Vô Ích
  • Bài Tâm Khúc Cho Một Người
  • Anh Thắng Nhật 2-0
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (174)
  • Trăm Năm Không Phải Là Vô Hạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
©2025 - CungThuGian.com