Lá Viễn

Tác giả: Nguyên Phong

Theo lá rơi một đỗi
Là mấy trận cuồng phong
Nhắm mắt tim dò dẫm
Lạc bước có còn không ?

Đường ngổn ngang hư thực
Thương chút tình ngu ngơ
Thôi hết kẻ dại khờ
Đừng tiếc nữa thương vay

Mộng trăng giữa ban ngày
Còn mãi mê chưa tỉnh
Say đắm má hồng phai
Chìm theo lời thơ gọi

Thế rồi mây cũng bay
Tình lá Thu xào xạc
Vị đắng với nồng cay
Ngất ngây bờ vực thẳm

Trời xanh gió vẫy vùng
Trăng nõn mảnh thuyền trôi
Mênh mông tình vũ trụ
Vạn lý tràn tương tư
Chưa phân loại
Uncategorized