Hôn

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

HÔN

Đời sao thi vị nụ hôn
Hôn đi hôn lại vẫn còn dứt day
Hôn ghì, hôn áp mê say
Xem ra vẫn lỏng vòng tay hỡi đời
.
Hôn như Bác Diệu một thời
Cái hôn khát cháy bỏng lời câu thơ
Hôn từ ngày ấy đến giờ
Mà nghe lỏng lẻo vẫn ngờ cái hôn
..
Ba sinh kiếp số chẳng tròn
Chỉ là con sóng vô hồn biển say
Để rồi ôm bóng đêm ngày
Cái hôn dai dẳng dứt day nỗi mình
.
Chữ hôn khao khát đa tình
Bao nhiêu cũng chỉ mây khinh gió hờn
Xuôi tay sóng vã sóng cồn
Cái hôn rã rượi cô hồn biển dâng
Chưa phân loại
Uncategorized