Hôn

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

HÔN

Từ khi ấy!

Anh xin cất vào tim nụ hôn vừa vụng trộm
Cảm giác này bềnh bồng là lạ đến vô ưu
Bờ môi ấy và đôi tay ấm ấy
Toát ra luồng điện dại điên từ khi nào

Em nhìn anh
Anh chiêm bao
Kia thân hạc trắng lao xao mặn mà
Chiếc bánh bông lan
Thổi lá ngọt ngào
Đêm mòn, mỏi gót lao đao
Môi anh vừa chạm
Môi nào thấm môi
Em bước vào anh từ một đêm đèn lung linh hoa mỹ
Có ánh nhìn âm thầm lạc về phía mắt anh
Đốt cháy
Thơm hương
Anh mơ anh ước
Con tim này sẽ là một gác trọ vô vi... Ấm áp

Và nếu...
Anh không được về bên nhành hoa đỏ thắm
Bên mái tóc dạt dào...
Và đôi môi hồng say đắm

Thì
Anh xin làm mây trời diệu vợi
Tan trong nắng mới chiều thu
Nụ hôn ơi
Nụ hôn ơi
Bâng khuâng trong gió tự tình...

10/10/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized