Đã Lâu Rồi - M Vẫn Còn Thương !

Tác giả: Trùng Dương .....

Đã bao lâu rồi M mãi còn thương
nơi miền quê !
dẫu xa thật xa, vẫn còn nhớ hoài .
tình M xa xôi vạn lối
tâm thư, tha thiết , lá rơi ...... phủ đường !
gió .... gió đưa , rơi lá vàng thu !
tuyết rơi , trắng phủ, thông cây , ngàn đời !
những với, phút giây , trút cạn , vòng cô lữ !
vọng hò sương xuống , trùng dương cát bồi ,
vợn sống mong mênh , rầm rì bảo !
tàu nào , lại ngó , sóng đập xô !
chim bồ nông , biển trắng bóng chiều về !
sếu chim biển mặn , mưa về , tuyết rơi !
sóng biển rì rầm , cá ngư hốc đá thoa .
quảng đời lọc lạch , nghiện chài bơi bơi !


Sunday , November 10/2019


Quê Hương !

hôm nay m về quê , thăm Quê Hương yêu dấu .
bốn mùa hoa lúa chín vàng trên đê .
Trăng lên tỏ rạng , hoa cà , hoa me .
gió đông, đưa đến , chiều thu Hữu Tình !
cùng Hồng Thủy lớn , chảy tràn Thiên Thu !


Sunday , November 10/2019
Chưa phân loại
Uncategorized