Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cẩu Quan

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Mượn tiếng làm quan phán đủ điều
Ngôn từ hách dịch nói xằng điêu
Xòe tay ngoác miệng như loài nhiễu
Mắt trợn đầu ngênh giống kẻ liều
Ỷ thế cường hào buông giọng đểu
Khoe phường bá đạo rống lời kiêu
Buồn vây cuộc sống nào ai hiểu
Xót cảnh công nhân khổ thật nhiều.

HD ngày 31 tháng 05 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Cầu Quan (Phan Công Phúc)
  • Câu Quan Họ (Nguyên Hữu)
  • Câu Quan Họ Ngậm Ngùi (Tứ Phong)
  • Câu Quan Họ Trên Đất Lim (Đào Thái Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • • Là Tự Anh Đa Tình.18 •
  • Xuân Dưới Cội Đào
  • Hoa Cỏ May
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 898.
  • Bến Bờ Tình Yêu
  • Hồi Sức
  • Em Là Trăng
  • Mây Trời Gió Núi Vương Vương
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -47
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1072)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
©2025 - CungThuGian.com