Sinh Nhật Tuổi 56

Tác giả: J,B Nguyễn Hữu Vinh

SINH NHẬT TUỔI 56

29/3

Có một ngày xưa kia mình háo hức
Cứ đợi chờ như mong tết đến nhanh
Giờ nghĩ đến chỉ còn cảm xúc
Buồn mênh mang như lá sắp lìa cành.

56 năm trên đời bao trăn trở
Mọi truân chuyên qua trải nghiệm đời mình
Ngẫm về quá khứ mà rơi nước mắt
Đất nước mình giờ vẫn cứ điêu linh.

Ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục
Ơn cuộc đời đã nuôi ta lớn lên
Ơn bè bạn đã đồng lòng chung sức
Ơn đất nước này dạy ta biết yêu thêm.

56 năm trên đời không còn trẻ
Đã về bên phía cuối con đường
Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ duy nhất còn lại
Tình bạn, tình người và bao nỗi yêu thương.

29/3/1962-2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized