Sinh Nhật Tuổi 15

Tác giả: Linh Phương

Ừ nhỉ ! Mùa xuân rớt xuống thềm
Chút lạnh lùng pha chút dịu êm
Nhẹ như sương khói vương lên mắt
Em kiêu kỳ - em rất hồn nhiên

Ừ nhỉ ! Mùa xuân nắng rực hồng
Bàn tay con gái - bàn tay thơm
Mùi cỏ lẫn mùi hương mới lớn
Cả đời anh muốn ghé môi hôn

Ừ nhỉ ! Mùa xuân sinh nhật em
Tuổi mười lăm mặc áo đầm xoè
Tuổi mười lăm cài nơ - thắt bím
Dẫu thế nào cũng nhớ anh nghe

Ừ nhỉ ! Mùa xuân chạm ngực nồng
Đừng nhốt tình anh giữa đám đông
Nếu lỡ sau này em quên mất
Đất sẽ buồn - trời sẽ mưa tuôn

Ừ nhỉ ! Hay là em khóa kín
Nửa của anh vào trái tim non
Mặc cho thiên hạ nhiều toan tính
Em cũng không cần sợ ai " chôm "

Linh Phương
Chưa phân loại
Uncategorized