Hương Mùa Xuân

Tác giả: Thiên Ân

HƯƠNG MÙA XUÂN

Mùa Đông thay lá bên đời
Mùa Xuân lặng lẽ ru hời tháng năm
Bay bay về chốn bụi trần
Sương mờ phủ kín giăng giăng tơ trời

Cao su còn đứng song đôi
Gió ru trên lá ,đôi lời vu vơ
Có người buông tóc đợi chờ
Thời gian im lặng trên bờ nhớ thương

Ôm bao giấc mộng bình thường
Một mùa con gái vấn vương tâm hồn
Chim chuyền cành,hót nỉ non
Mùa xuân nõn búp tơ non ngọt mềm

Nụ cười hé vội đưa duyên
Môi hồng thắm đỏ ,mùa nghiêng vai gầy
Mắt còn ẩn chút thơ ngây
Đàn chim vỗ cánh vội bay theo đàn

Áo dài hoa ngủ mơ màng
Mong manh… tia nắng đi hoang chưa về
Đâu đây in bóng hồn quê
Hồn nhiên đôi chút vụng về đấy thôi!

Cây đàn còn đứng lẻ loi
Em nương tay nhỏ, tuổi đời mênh mông
Đàn gieo cung bậc nhớ mong
Từng sợi dây mỏng, ru lòng mơn man

Con đường,đầy ắp lá vàng
Thênh thang lối mộng,thênh thang tháng ngày
Ai còn đứng đợi chờ ai?
Hương mùa Xuân,phảng phất bay…xa mờ…

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized