Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Quen

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Người ta tan học có đôi
Sao bé tan học mồ côi một mình?
Ta chào bé cứ làm thinh
Ta cười bé giận mắt nhìn đâu đâu...
Hỏi tên, bé bỗng lắc đầu
Hỏi nhà, bé chỉ mây cao... trên trời!

Xe ta sao bé chẳng ngồi?
Ta buồn lẽo đẽo...
Mồ côi hai mình!

1994
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Làm Quen (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Làm Quen (Mai Cảnh Bát)
  • Làm Quen (Khánh Quỳnh)
  • Làm Quen (Nguyễn Thị Trúc Linh)
  • Làm Quen Em Nhé (Khởi Nghiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Sám Hối 09202019
  • Bỗng Cao Hứng Treo Trang Thơ Tình
  • Với Em Anh Mãi Là Đại Dương
  • Anh Và Em 2
  • Ước Gì - Cầm Giang
  • Mưa Thứ Hai
  • Tết Đoan Ngọ ( Tự Do )
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 107
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (107)..
  • Hẹn Ước Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
©2026 - CungThuGian.com