Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Quen

Tác giả: Mai Cảnh Bát

(Tặng chi Oanh công ty Cao Su Hoà Lâm 2010)
Bước đến nơi đây chốn lạ lùng
Một mình đơn độc khó ung dung
Hỡi cô con gái Bầu Lâm lạ
Cô hãy giúp tôi chớ ngại ngùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Làng Quê
Thơ tương tự
  • Làm Quen (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Làm Quen (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Làm Quen (Khánh Quỳnh)
  • Làm Quen (Nguyễn Thị Trúc Linh)
  • Làm Quen Em Nhé (Khởi Nghiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Bờ Đá Biển
  • Yêu Xa
  • Đôi Dòng Kỉ Niệm
  • Thơ Đề Áo
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1539)
  • Buổi Chiều Nhìn Lại.
  • Giấu
  • Đợi Chiều
  • Có Em Bên 4
  • Núi Voi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
©2025 - CungThuGian.com