Chùm Đường Luật (14)

Tác giả: Gió Phương Nam

1.CHUYỆN NAY GIÓ KỂ
Mùa rơi nắng dọi sắc hoa vàng
Cánh rã hương lìa bởi gió hoang
Khởi bút gieo tình xanh một thuở
Trao vần dệt nghĩa thắm vài trang
Dù bao ý nhạc thành tro cốt
Có mấy lời thơ hóa ngọc tàng
Xin cám ơn người luôn nhắc nhở
Mốc son vẫn đỏ chút huy hoàng

2. KHÚC HẠ
Vắt vẻo buồng cau với nắng hè
Cỏ gà mươn mướt suối thông khe
Cào cào lí lắt bên nương ổi
Se sẻ dập dìu tuốt ngọn tre
Xót dạ thân cò sa mé ruộng
Nao lòng phận sáo bước lên xe
Diều bay chấp chới trên đồng vắng
Réo rắt thêm sầu khúc nhạc ve

3. ĐỐI ẨM
Điểm hẹn thư hùng tại quán tre
Gió ngân khúc nhạc thấu sau hè
Vần tươi ý đẹp còn thong thả
Rượu quý mồi thơm đã cặp kè
Húng hắng nồng cay mù tạt xốt
Ngòm ngoàm ngọt lịm mấy tôm he
Cụng ly xướng họa say bằng hữu
Điểm hẹn thư hùng tại quán tre

4. NGÃ GIÁ
Cắc cớ cho người phải kéo dưa
Gọi mua một trái để giao thừa
Vỏ xanh hạt mẩy nhiều sương gió
Ruột đỏ cơm dày đẫm nắng mưa
Hẹn ước duyên tình luôn mãn nguyện
Cầu mong phước lộc cứ sung vừa
Gió gom tiền lá nguyên mùa cũ
Hỏi giá trăng rằm bán được chưa?

5.TÌNH XUÂN THỨC DẬY
Mùa xuân trẩy hội trống liên thùng
Pháo nổ vang rền vó ngựa rung
Rực rỡ đèn hoa chờ bạn đến
Long lanh mắt liễu nắm tay cùng
Bày mâm xướng họa mình chia nửa
Nâng chén rượu đào ta nhấp chung
Phúc Lộc giao hòa vui đối ẩm
Tài đâu vắng mặt Gió săn lùng

6.ĐÚNG HẸN
Điểm hẹn xuân về thật đúng bon
Vần tươi ý đẹp hãy luôn còn
Đây người xứ Bạc vừa ...tam nhất
Ấy bậu thôn Đoài đã ...mấy con
Nâng chén rượu đào say đối đỏ
Chúc tình tri kỷ ngọt mùa non
Rằng ai dạt đắm câu bồi lở
Ấm áp vườn thơ mãi vẹn tròn

7.THỤC NỮ
Nhắn gửi Thôn Đoài một tứ thương
Là trầm hữu xạ tự nhiên hương
Kề vai thục nữ ngời thi họa
Sánh bước hùng anh lộng hí trường
Bến cũ mau về ngân sáo nguyệt
Thuyền mơ liệu đáp trổi tiêu dương
Sông thơ hóa rượu ta cùng chuốc
Khởi tứ vần gieo ý cũng nhường

8.BÁT ĐIỆP XUÂN
Vườn Xuân chín mọng sắc môi đào
Nắng dọi Xuân ngời tỏa ánh sao
Ngập lối Xuân bừng đôi nhụy mở
Lưng trời én liệng đóa Xuân trao
Nàng Xuân vỗ cánh tìm đâu nữa
Ngọn gió vờn Xuân mãi vút cao
Xuân thắp lửa cười nghiêng bóng mẹ
Lòng ta rạo rực ắp Xuân vào...

9.CỐ QUẬN
Thuyền trăng độc mộc lửng lơ dòng
Rớt nhịp dương cầm giữa bến không
Ngõ trúc sương cài thao thiết dạ
Vườn quê gió thoảng vấn vương lòng
Bao mùa phượng thắm quàng vai hạ
Mấy bận hoa vàng tiễn gót đông
Điểm tiết cành xuân vừa dạm ngõ
Một người xa nhớ một người mong
Chưa phân loại
Uncategorized