Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cay

Tác giả: Dovaden2010

(tự do)

Có gì vương trên tóc
Mà sao nghe ngập ngừng?
Lá vàng nào rơi rụng
Trên cỏ hoang lề đường?
Có gì vương trong mắt
Mà sao nghe mắt cay?
Chiều vẫn trôi... vẫn trôi...
Nỗi nhớ... vẫn khôn nguôi...
Cô đơn ôm kỷ niệm...
Sợ làm rơi... làm rơi...

_dovaden2010_
_ https://dovaden2010.blogspot.com _
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ước
  • Phượng
  • Gió Chiều
  • Vịnh Tằm
  • Nỗi Lòng
  • Tanka 1
  • Haiku 4
  • Chán Mớ Đời
  • Bóng Thu
  • Haiku 1
Thơ tương tự
  • Cầy (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà))
  • Cậy (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cậy Ai ? (Lê Sáng)
  • Cây Bần Già (Nguyễn Lâm)
  • Cây Bàng Cuối Thu (Nguyễn Bính)
  • Cây Bàng Cuối Thu & Sòng Bài Đầu Năm (Năm Dzố)
  • Cây Bàng Lá Đỏ (ĐTH Nhã Vy)
  • Cây Bằng Lăng (Xuan Thanh)
  • Cây Bàng Mùa Rét (Vũ Quần Phương)
  • Cây Bàng Mùa Thu (Trương Dinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Đến Trong Chiều Hạ
  • Những Lời Mà Tôi Nói Ra
  • Ru Đời Vàng Phai
  • Cái Khó
  • Bài Tháng Ba
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2028)
  • Chưa Say
  • Trăng
  • Đứng Thẳng Như Bao Người!
  • Nhà Tiên Tri Nói Rằng Các Phụ Nữ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
©2025 - CungThuGian.com