Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió Chiều

Tác giả: Dovaden2010

(tự do)


Gió nâng nhẹ cánh diều
Cho cỏ cây liêu xiêu...
Gió dẫn mây vào chiều
Ru hồn ai cô liêu...

Vết thương xưa trong nhau
Nay lại vừa rỉ máu...
Cứ tưởng đã úa màu
Nào ngờ đau...
Càng đau!
...


_dovaden2010_
_ https://dovaden2010.blogspot.com _
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ước
  • Phượng
  • Vịnh Tằm
  • Nỗi Lòng
  • Tanka 1
  • Haiku 4
  • Chán Mớ Đời
  • Cay
  • Bóng Thu
  • Haiku 1
Thơ tương tự
  • Gió Chiều (Hoàng Sa)
  • Gió Chiều (Nguyễn Tiệp)
  • Gió Chiều (Ngọc Quang Hà)
  • Gió Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gió Chiều ! (Hienquangnam1982)
  • Gió Chiều 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gió Chiều Nhớ Em (Tô Hoàng Duy)
  • Gió Chiều Đông (Jos. Cao Thái)
  • Gió Chiều Đông Tuyết Phủ---trăng Soi (Tlan)
Thơ bạn muốn xem
  • Giáng Sinh Orlando 2015
  • Bước Đời
  • Thục Nữ
  • Người Yêu Anh !
  • Phố Vắng Em Rồi
  • Ngõ Cô Liêu
  • Đâu Còn...
  • Hận Quân Cướp Nước
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (21)
  • Cung Đàn Ái Hợp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
©2026 - CungThuGian.com